Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

15:10, 29/04/2015

Tặng các thầy, cô giáo và bạn học Trường Phổ thông cấp III Lê Hồng Phong, thị xã Hà Giang (khóa 1972 – 1975)

 

40 năm đã qua rồi

Bạn bè tôi ngấp nghé tuổi 60

Đứa lên ông, kẻ lên bà, có người đã mất

Đứa nhiều lo toan cuộc đời chật vật

Đứa gặp may, thành đạt ung dung

Bạn bè tôi giờ khắp Bắc, Nam, Trung

Có những đứa theo nghề nông học

Lo cái ăn chật vật cho đời

Đứa làm “đốc tờ” trị bệnh cứu người

Khoác áo trắng “Lương y như từ mẫu”

Đứa yêu nghiệp thầy trở thành nhà giáo

Lo “Trồng người” cho đất nước, quê hương

Đứa yêu ruộng đồng một nắng hai sương

Vui thú điền viên vườn rau; ao cá

Có những đứa thích phiêu lưu xứ lạ

Đi khắp đó đây Âu, Mỹ, Nhật, Hàn

Đứa lên đường đánh giặc ở phương Nam

Mãi mãi không về trong ngày hội ngộ

Hôm nay, giữa tháng Năm lịch sử

Chúng tôi lại về với mái trường xưa

Gặp bạn, gặp thầy mà ngỡ trong mơ

Bao kỷ niệm lại ùa về nóng hổi

Cây phượng năm xưa với chúng tôi cùng tuổi

Vẫn nở hoa đỏ rực sân trường

Những chú ve vẫn cần mẫn du dương

Ca điệp khúc giữa mùa hè oi ả

Tiếng trống điểm giờ vẫn vang lên rộn rã

Giục chúng tôi vào tiết học mới năm nào

Lớp học năm xưa đón chúng tôi vào

Là vách đất, tranh, tre, nứa, lá

Mùa đông năm xưa sao mà buốt giá

Học trò nghèo không áo ấm ngồi co

Lớp học hôm nay đã rất khác xưa

Cửa kính, tầng cao, khang trang, rộng rãi

40 năm hôm nay trở lại

Bao đổi thay kẻ mất, người còn

Thầy, cô chúng tôi tóc đã bạc nhiều hơn

Bước chân đi đã nặng nề chậm rãi

Có thầy, cô đã ra đi mãi mãi

Để lại chúng tôi khoảng trống khó đơm đầy

Xin cám ơn cô, xin cám ơn thầy

Đã cho chúng em những hành trang tốt nhất

Để vững vàng trong cuộc sống hôm nay

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Sẽ có ước muốn cho thời gian trở lại...”

Để những đam mê sẽ còn cháy mãi

Với ước mơ hoài bão tuổi học trò

Được trở về với bạn cũ, thầy xưa

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này”

Sẽ có ước muốn cho lần sau hội ngộ

Bạn bè, thầy cô vẫn nguyên như cũ

Để niềm vui được trọn vẹn, đủ đầy

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này”

Là bạn bè, thầy cô luôn luôn mạnh khỏe

Thịnh vượng, an khang mọi điều suôn sẻ

Hẹn một ngày tái ngộ ở Xuân sau

1.5.2015

ĐÀM VĂN BÔNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

BHG- Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Sở Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đã tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ số lượng học sinh lớp 12, đủ điều kiện tham gia dự thi và triển khai hướng dẫn thi THPT Quốc gia năm 2015, trong đó tập trung chỉ đạo các trường phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh các văn bản pháp quy tốt nghiệp Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp.

28/04/2015
40 năm - Một lứa bên trời

BHG- Bốn mươi năm trôi qua, bốn mươi mùa hoa phượng. Mỗi mùa hoa đều ghi dấu thời gian, thắm hồng kỉ niệm. Tháng 5 về sống lại tuổi thơ ta - cái tuổi học trò thơ ngây, trong sáng. Hôm nay, chúng tôi - lứa học trò khóa 1972 - 1975 trường cấp III Lê Hồng Phong - thị xã Hà Giang lại trở về với trường xưa, chắc hẳn mỗi chúng tôi đều không khỏi ngỡ ngàng, xúc động cùng chút bâng khuâng, xao xuyến...

28/04/2015
Festival Thiếu nhi Hà Giang lần thứ III

BHG- Trong 2 ngày 25 – 26.4, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Festival Thiếu nhi Hà Giang lần thứ III tại Nhà Thiếu nhi tỉnh và đêm hội "Thiếu nhi Hà Giang nhớ Bác Hồ" tại Quảng trường 26/3. 

27/04/2015
Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Mầm non thôn Mã Sồ, xã Lũng Táo

BHG- Ngày 25.4, Agribank Hà Giang phối hợp với Agribank các chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và huyện Đồng Văn tổ chức Lễ cắt băng khánh thành, bàn giao điểm trường Mầm non thôn Mã Sồ, xã Lũng Táo. 

27/04/2015