Hà Giang

Mãn nhãn trước rừng hoa gạo đỏ trên đất Hà Giang

09:18, 12/03/2015

Tháng 3, hoa gạo đỏ rực một vùng trời ở cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang), giáp với biên giới Trung Quốc. Du khách đến đây ai cũng ngây ngất với vẻ đẹp mộc mạc mà lại rất hùng vỹ của núi rừng Tây Bắc chốn biên cương.

Cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu quan trọng nhất và là cửa khẩu quốc tế duy nhất tại Hà Giang. Tháng 2/2014 cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo được nâng cấp lên Cửa khẩu quốc tế trên cơ sở ban đầu là một cửa khẩu Quốc gia.

Cửa khẩu Thanh Thủy thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang 22 km về phía Tây Bắc, đối diện với cửa khẩu Thiên Bảo (Tianbao), huyện Malipo, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.  

Tình cờ cùng đoàn công tác ghé thăm cửa khẩu Thanh Thuỷ vào đầu tháng 3 năm 2015, đoàn chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng với màu hoa đỏ rợp trời xuân. Cái màu đỏ ấy báo hiệu một vụ mùa mới với nhiều niềm hy vọng cho sự thịnh vượng của vùng đất biên cương này: “Đành rằng tháng Ba vẫn thắp màu hoa cũ, nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa” (Bình Nguyên Trang).

Với các nhiếp ảnh gia, cái màu đỏ của hoa gạo cứ thúc giục họ lên đường để ghi lại những khung hình cho dù được lặp đi lặp lại nhiều năm. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa gạo do độc giả Dân trí gửi về:
 
Cờ tổ quốc và cờ Đảng tung bay giữa rừng biên giới
Cờ tổ quốc và cờ Đảng tung bay giữa rừng biên giới
Cờ tổ quốc và cờ Đảng tung bay giữa rừng biên giới
Ngay góc trạm kiểm soát cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc) là một gốc gạo cổ thụ đỏ rực trời chiều
Gạo ở đây mọc thành rừng đua chen với những cột truyền tải điện 500KVA.
Gạo ở đây mọc thành rừng đua chen với những cột truyền tải điện 500KVA.
Cả một cánh rừng gạo đỏ rợp trời xen lẫn với lộc xuân
Cả một cánh rừng gạo đỏ rợp trời xen lẫn với lộc xuân
Núi rừng nên thơ mà hùng vỹ ở vùng biên cương Tây Bắc
Núi rừng nên thơ mà hùng vỹ ở vùng biên cương Tây Bắc
Cây hoa gạo mọc thành rừng
Cây hoa gạo mọc thành rừng
Sừng sững phía sau đôi khi lại là những núi đá hùng vĩ
Sừng sững phía sau đôi khi lại là những núi đá hùng vĩ
Tác giả bên cột mốc biên giới cửa khẩu Hà Giang (Việt Nam) và Thiên Bảo (Trung Quốc)
Tác giả bên cột mốc biên giới cửa khẩu Hà Giang (Việt Nam) và Thiên Bảo (Trung Quốc).

Theo Báo Dân trí


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lưu giữ Làng nghề Giấy bản thôn Thanh Sơn

BHG- Trong những ngày lễ, tết hay các lễ cúng tâm linh của người Dao có một đồ vật thường được người dân sử dụng đó là Giấy bản. Một loại giấy được làm bằng cây măng vầu và đặc biệt duy chỉ có người Dao tại thôn Thanh Sơn và 1 số hộ dân ở thôn Tân Sơn (TT Việt Quang, Bắc Quang) đang còn lưu giữ và khôi phục nghề truyền thống này cho đến hôm nay.

12/03/2015
Hướng tới Trung tâm du lịch Quốc gia

BHG- Hà Giang những năm qua được biết đến là một điểm du lịch mới, lạ, đầy tiềm năng, thu hút lượng khách trong và ngoài nước rất đông đảo. Đó là  bởi chúng ta có Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV), có Cột cờ Lũng Cú ở cực Bắc thiêng liêng. Ở phía Tây, chúng ta có di sản Quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Với tên gọi Hà Giang, là mảnh đất của 19 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, đoàn kết bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc...

12/03/2015
Khai trương Triển lãm với Chuyên đề "Con đường Hạnh Phúc xưa và nay"

BHG- Nhằm hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc (20.3.1965 – 2015), sáng 10.3, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VHTT&DL đã tổ chức Khai trương Triển lãm với Chuyên đề "Con đường Hạnh Phúc xưa và nay". 

10/03/2015
Thành phố Hà Giang dịu dàng trong sắc hoa ban

BHG- Hằng năm, cứ vào độ tháng 2, 3 âm lịch, khi thời tiết bắt đầu ấm lên là lúc những cây hoa ban trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Quang Trung (TPHG) bung nở. 

10/03/2015