Cuộc đua gác đền tuyển Anh: Pickford vẫn chiếm ưu thế

10:35, 09/10/2020

Đây không phải là lần đầu, vị trí thủ môn số 1 trong hàng ngũ Tam sư của Jordan Pickford bị đặt vào vòng nghi vấn. HLV Gareth Southgate chọn Nick Pope bắt chính trong trận giao hữu gặp Xứ Wales. Nhưng cái nhìn tổng quát cho thấy, Pickford vẫn chưa mất chỗ.

Trong gần 30.000 người tham gia cuộc thăm dò của Sky Sports tính đến ngày 7/10, có đến 64,4% chọn Dean Henderson làm thủ môn số 1 cho ĐT Anh. Thủ môn số 1 lâu nay, Jordan Pickford, chỉ được 6,9% số phiếu. Còn lại là Nick Pope với 28,7% số phiếu. Xin nhắc lại, đấy chỉ là chọn lựa của dư luận. Và chọn lựa ấy đi ngược với Gareth Southgate. Trong mắt HLV trưởng ĐT Anh, Pickford vẫn là thủ môn số 1. Pope cũng được xét đến. Còn Henderson chưa bao giờ khoác áo ĐTQG.

Vẫn như mọi khi, Pickford tiếp tục làm giới hâm mộ lo lắng khi anh thường xuyên mắc lỗi cá nhân trong khung thành Everton. Mới nhất là sai lầm ở trận gặp Brighton. Nhưng đấy chỉ là một khía cạnh. Pickford mà không mắc lỗi thường xuyên ở CLB, còn ai có thể cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 của ĐT Anh với người hùng World Cup 2018?

Henderson nổi lên trong mùa vừa qua, khi anh xuất sắc trong khung thành Sheffield United. Nhưng bây giờ, Henderson đã trở về M.U để dự bị cho David de Gea. Nhiều người cho rằng Henderson xứng đáng phế truất De Gea trong khung thành M.U. Nhưng chỉ đến khi nào thật sự làm được điều đó, Henderson mới có cửa bước vào ĐTQG. Vài dịp ra sân (và chơi khá hay) ở Cúp Liên đoàn của Henderson chưa đủ để Henderson được HLV Southgate xét đến, trong đội hình chính Tam sư.

Southgate nói từ trước trận gặp Xứ Wales (đêm 8/10), rằng Pope sẽ bắt chính ở trận này. Nghĩa là tính ra, Pope hơn hẳn Henderson trong cuộc đua ở ĐTQG. Nhưng đấy chỉ là trận giao hữu. Ở các trận đấu chính thức (như 2 trận đầu tiên tại Europa League), Pickford vẫn luôn bắt chính.

Điều cốt lõi khiến Pickford vẫn chưa bị HLV Southgate gạt bỏ là, trái ngược với phong độ ở Everton, anh chưa bao giờ gây thất vọng khi khoác áo Tam sư. Ngay cả ở Everton, nhiều người vẫn tin những “tai nạn” của Pickford chưa đủ để làm hỏng cả sự nghiệp của anh. Cựu thủ môn Everton Neville Southall bình luận: “Nếu HLV Carlo Ancelotti vẫn còn trọng dụng Pickford, anh ta hẳn đã phải chứng minh được điều gì rồi. Sẽ đến lúc nào đó, Pickford lấy lại phong độ, và anh sẽ lại bay bổng”. Chi tiết tham khảo đáng để Southgate lắng tai: HLV Ancelotti nói rằng ông luôn tin tưởng tuyệt đối Pickford.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế luôn là lợi điểm quan trọng cho Pickford. Nói thế có vẻ bất công cho Pope, bởi đâu ai đã có kinh nghiệm ở xuất phát điểm. Nhưng đấy lại là thực tế lạnh lùng: cho đến khi nào Tam sư vẫn chưa phải trả giá đắt vì Pickford, Pope vẫn cứ phải đành lòng sắm vai số 2. Henderson thì đã coi như tự chọn con đường cho mình, khi anh ở lại M.U để làm dự bị!

Theo bongdaplus.vn


Cùng chuyên mục

Man City chính thức công bố tân binh Ruben Dias với áo số 3

Man City đã chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng trung vệ Ruben Dias từ Benfica với giá 61,2 triệu bảng kèm 3 triệu bảng phụ phí. Hợp đồng của anh có thời hạn 6 năm và sẽ khoác áo số 3 tại Man xanh. Ở chiều người lại, Nicolas Otamendi cũng chính thức cập bến Benfica với giá 15 triệu bảng.

30/09/2020
Tottenham loại Chelsea bằng loạt luân lưu

Sau khi hoà 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, Tottenham thắng Chelsea 5-4 ở loạt sút cân não tại vòng bốn Cup Liên đoàn.

30/09/2020
Liverpool thắng ngược Arsenal

Cầm bóng gấp đôi và dứt điểm gấp năm, Liverpool đánh bại Arsenal 3-1 ở vòng ba Ngoại hạng Anh tối 28/9. Bàn thắng: Mane 28', Robertson 34', Jota 88' - Lacazette 25'. Tám phút sau khi vào sân, tiền đạo vào thay người Diogo Jota đón bóng phá ra từ David Luiz. Sau một nhịp khống chế, chân sút người Bồ Đào Nha sút chìm, chéo góc, khiến Bernd Leno không kịp phản ứng. Hậu vệ Arsenal bối rối, rụt rè giơ tay báo lỗi để bóng chạm tay của tân binh Liverpool...

29/09/2020
Ronaldo lập cú đúp trước Roma

Chơi thiếu người, Juventus vẫn cầm hòa chủ nhà Roma 2-2, nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo ở vòng hai Serie A tối 27/9. Bàn thắng: Veretout pen 32, 45+2, Ronaldo pen 44, 69. Juventus chơi thiếu người với chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Adrien Rabiot ở phút 62, khi đang bị dẫn 1-2. Nhưng, pha bật cao đánh đầu của Ronaldo gỡ lại cho thầy trò Andrea Pirlo một điểm trên sân Olimpico. Tiền đạo 35 tuổi đánh dấu bàn thắng thứ 30 trong năm 2020 - thành tích tốt nhất ở năm giải hàng đầu châu Âu.

28/09/2020