Wolves 2-1 M.U: Young bị đuổi, Smalling đốt lưới nhà, Quỷ đỏ thua ngược Wolves

08:21, 03/04/2019

Sau khi bị Wolves đá văng khỏi cúp FA hôm 17/3, Man United lại thua đội bóng này với cùng kết quả 2-1 ở vòng 33 giải Ngoại hạng dù đã mở tỷ số trước. Kết quả đáng tiếc trên khiến mục tiêu chen chân vào top 4 của Quỷ đỏ trở nên khó thực hiện hơn.

Tại sân Molineux, M.U có sự khởi đầu khá ấn tượng. Họ nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và khai thông được thế bế tắc ở ngay phút 13. Với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ thành Patricio, tiền vệ trẻ McTominay đã có pha làm bàn đầu tiên sau 41 trận đá cho M.U. 
 
Theo thống kê, McTominay là cầu thủ thứ 16 lập công cho M.U ở Premier League mùa này. Trong số các đại diện góp mặt ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù, không đội nào có nhiều cầu thủ khác nhau ghi bàn như M.U.
 
Rất tiếc là lợi thế mà M.U có được không kéo dài lâu. Phút 25, tiền vệ Fred của họ để mất bóng trước vòng cấm. Ngay lập tức Raul Jimenez chọc khe cho Diogo Jota để cầu thủ này phá bẫy việt vị trước khi lạnh lùng hạ gục thủ thành De Gea.
 
Trong những phút tiếp theo, 2 đội thi đấu giằng co và Wolves đã cho thấy tại sao họ lại đang có thứ hạng khá cao trên BXH (7). Khi M.U còn đang loay hoay tìm bàn thắng nâng tỷ số, họ lại phải chịu bất lợi về quân số do đội trưởng Ashley Young nhận liền 2 thẻ vàng trong vòng 6 phút. Đáng chú ý, với việc phải nhận thẻ đỏ ở phút 57, Young đã trở thành cầu thủ thứ 100 bị trọng tài Mike Dean đuổi khỏi sân.
 
Phải đá thiếu người trong suốt hơn 30 phút còn lại, song M.U vẫn tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà. Theo thống kê, trận này Quỷ đỏ cầm bóng đến 62% và tung ra được 11 cú dứt điểm, tức là cao hơn đáng kể so với đối phương (7 cú). Tuy nhiên, Wolves chẳng những đứng vững trước sức ép mà họ còn nâng được tỷ số lên 2-1 ở phút 77 sau pha đá phản lưới nhà của Smalling.
 
Trong khoảng thời gian còn lại, M.U buộc phải chấp nhận mạo hiểm dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Do không có đủ quân số nên họ để lộ ra khá nhiều khoảng trống ở phía sau. Kết quả là Wolves đã tạo ra được một số cơ hội khá rõ ràng. Nếu các cầu thủ tấn công của họ dứt điểm chuẩn xác hơn thì M.U đã phải nhận thất bại với tỷ số cách biệt.
 
Dẫu sao, M.U cũng để thua Wolves lần thứ 2 trong vỏn vẹn 18 ngày. Kể từ đầu mùa, họ đã 3 lần chạm trán đối thủ khó chịu này và không một lần giành chiến thắng (trận còn lại hòa). Để thua ngược Wolves, M.U vẫn có cùng 61 điểm như Tottenham nhưng họ chỉ xếp thứ 5 trên BXH do thua Spurs về chỉ số phụ. 
 
Căn cứ vào chuyện Tottenham còn 1 trận chưa đá trong tay, trong khi đội xếp thứ 6 là Chelsea chỉ kém Quỷ đỏ 1 điểm nhưng mới đá 31 trận, có thể thấy khả năng M.U chen chân được vào top 4 đang không lấy gì làm sáng sủa.
 
Đội hình thi đấu
Wolves: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves (Saiss 84), Moutinho, Ruben Vinagre (Jonny 76), Jimenez, Jota (Cavaleiro 73).
M.U: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Fred (Jones 65), McTominay, Pogba, Dalot (Pereira 84), Lukaku (Martial 73), Lingard.

Theo: bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Solskjaer ký hợp đồng 3 năm với M.U

Cuối cùng thì ngày mà fan Man United mong đợi đã đến khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ký vào bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm. Với thành tích giành 14 chiến thắng trên tổng số 19 trận kể từ lúc lên nắm quyền thay Jose Mourinho vào tháng 12 năm ngoái, Solskjaer đã được BLĐ M.U tưởng thưởng bằng hợp đồng dài hạn 3 năm với mức lương 7 triệu bảng/mùa...

29/03/2019
HAGL và HLV Park Hang Seo nhận tin vui từ Văn Thanh

Ngày 3/4 tới, tuyển thủ Vũ Văn Thanh sẽ về nước, kết thúc đợt điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Đây là một tin rất vui với đội bóng HAGL và HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam. Sau gần 6 tháng phẫu thuật chấn thương dây chằng gối phải và tập luyện hồi phục tại Seoul (Hàn Quốc), hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ kết thúc đợt điều trị tại xứ Kim chi và trở về nước vào ngày 3/4 tới...

28/03/2019
HLV Park Hang Seo: 'Từ nay Việt Nam không còn sợ Thái Lan'

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khẳng định như thế sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. "Từ khi được bổ nhiệm làm HLV của bóng đá Việt Nam đến nay, tôi chưa dẫn ĐTQG đá với Thái Lan. Nhưng đội tuyển U23, chúng ta đã thắng Thái 2 lần. Nhưng từ nay trở đi, chúng ta không còn sợ người Thái nữa rồi", HLV Park chia sẻ sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan...

 

27/03/2019
U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng K và vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Với các bàn thắng của Đức Chinh, Hoàng Đức , Thành Chung và Thanh Sơn, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan. Toàn thắng cả ba trận ở vòng loại, U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng K và vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. HLV Park Hang Seo thực hiện chỉ một sự thay đổi về nhân sự so với trận thắng chật vật trước U23 Indonesia. Đình Trọng lần đầu có tên ở đội hình xuất phát...

26/03/2019