Hà Giang

Liverpool 2-0 Porto: Firmino làm lu mờ Salah

08:46, 10/04/2019

Hai bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu trận của Naby Keita và Roberto Firmino đã giúp Liverpool có thắng lợi nhẹ nhàng trước Porto để giành lợi thế lớn trong việc tìm kiếm tấm vé vào bán kết.

Việc không có sự phục vụ của Andrew Robertson do án treo giò buộc HLV Juergen Klopp phải có những sự thay đổi về nhân sự. Lão tướng James Milner được đưa trở về vị trí hậu vệ trái, qua đó tạo điều kiện cho Naby Keita có trận đấu thứ 2 liên tiếp được ra sân ở đội hình chính của Liverpool.
 
Keita đã không phụ lòng tin của BHL đội bóng, khi cầu thủ 24 tuổi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 của trận đấu. Xuất phát từ đường lên bóng bên cánh trái, Mane chuyền bóng rất nhanh cho Roberto Firmino để chân sút người Brazil trả ngược cho Keita để cầu thủ này dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ thành kỳ cựu Iker Casillas.
 
Có được bàn thắng sớm, Liverpool thi đấu rất chủ động và liên tục dồn ép đội khách Porto phải lui về phần sân nhà. Chính lối chơi pressing tầng cao của đội chủ sân Anfield khiến đội bóng Bồ Đào Nha thường xuyên mắc sai lầm chuyền bóng hỏng. Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút 21, khi Mohamed Salah có cơ hội không thể tốt hơn từ đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ Porto. Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập đã dứt điểm chệch cột dọc trong pha bóng đối mặt với Casillas.
 
Song, NHM Liverpool không phải chờ đợi quá lâu để tiếp tục được mở hội ăn mừng. Phút 26, Henderson chọc khe thông minh để Alexander-Arnold băng lên thực hiện đường căng ngang cho Firmino dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
 
Có được 2 bàn thắng, Liverpool thi đấu trùng xuống đôi chút và đó là cơ hội để Porto vùng lên. Phút 30 Marega có pha thoát xuống rất nhanh và đối mặt với thủ thành Alisson, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của chân sút người Mali đã không thành công. 
 
Ở ngay tình huống lộn xộn sau đó, Alisson phá bóng khẽ chạm tay đồng đội Alexander-Arnold. Trọng tài chính đã phải sử dụng công nghệ VAR để xem lại tình huống, rất may là Liverpool đã không phải chịu quả đá phạt 11m.
 
Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của đội khách Porto ở trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, Liverpool có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 34, nhưng cú dứt điểm rất nhanh của Firmino cũng từ đường căng ngang tới từ Alexander-Arnold lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
 
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Sergio Conceicao đã có những điều chỉnh về chiến thuật cho Porto, chủ động giữ cự ly đội hình tốt, phong tỏa và chia cắt được những mũi tấn công của Liverpool. Các cầu thủ khách cũng sẵn sàng dùng những tình huống phất bóng dài từ sân nhà để tổ chức phản công nhanh. 
 
Chính điều này khiến tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh với các pha ăn miếng trả miếng tới từ đôi bên. Tuy nhiên, sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự khiến cả Liverpool và Porto không thể có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành 2 thủ môn Alisson và Casillas.
 
Dù đã rất nỗ lực thi đấu với những sự bổ sung nhân sự cho mặt trận tấn công, song Porto không thể có được bàn thắng, khi các đường lên bóng sớm bị dập tắt bởi hàng thủ Liverpool. 
 
Trong khi đó, HLV Klopp cũng có toan tính của mình, khi thực hiện những sự thay đổi người bằng việc rút các trụ cột để chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Chính vì vậy thế trận ở những phút cuối diễn ra khá tẻ nhạt và trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về đội chủ sân Anfield.
 
Trận tứ kết Champions League lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 18/4.
 
Đội hình thi đấu
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane (Origi 73'), Firmino (Sturridge 82')
Porto:  Casillas, Maxi (Fernando  77'), Felipe, Militao, Alex Telles, Corona, Danilo, Oliver (Bruno Costa 73'), Otavio, Marega, Soares (Brahimi 62')

Theo: bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Solskjaer ký hợp đồng 3 năm với M.U

Cuối cùng thì ngày mà fan Man United mong đợi đã đến khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ký vào bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm. Với thành tích giành 14 chiến thắng trên tổng số 19 trận kể từ lúc lên nắm quyền thay Jose Mourinho vào tháng 12 năm ngoái, Solskjaer đã được BLĐ M.U tưởng thưởng bằng hợp đồng dài hạn 3 năm với mức lương 7 triệu bảng/mùa...

29/03/2019
HAGL và HLV Park Hang Seo nhận tin vui từ Văn Thanh

Ngày 3/4 tới, tuyển thủ Vũ Văn Thanh sẽ về nước, kết thúc đợt điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Đây là một tin rất vui với đội bóng HAGL và HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam. Sau gần 6 tháng phẫu thuật chấn thương dây chằng gối phải và tập luyện hồi phục tại Seoul (Hàn Quốc), hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ kết thúc đợt điều trị tại xứ Kim chi và trở về nước vào ngày 3/4 tới...

28/03/2019
HLV Park Hang Seo: 'Từ nay Việt Nam không còn sợ Thái Lan'

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khẳng định như thế sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. "Từ khi được bổ nhiệm làm HLV của bóng đá Việt Nam đến nay, tôi chưa dẫn ĐTQG đá với Thái Lan. Nhưng đội tuyển U23, chúng ta đã thắng Thái 2 lần. Nhưng từ nay trở đi, chúng ta không còn sợ người Thái nữa rồi", HLV Park chia sẻ sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan...

 

27/03/2019
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Vượt vũ môn

Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng K, Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/3. Suốt quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam, cầu thủ nào trả lời phỏng vấn trước truyền thông cũng được hỏi về cuộc đối đầu với U23 Thái Lan. Đáp lại, các học trò HLV Park Hang Seo truyền tải thông điệp rất rõ ràng về quyết tâm đánh bại chủ nhà của VCK năm sau. Tối nay, những phát biểu ấy sẽ được kiểm chứng khi U23 Việt Nam chám trán U23 Thái Lan. Và thẳng thắn mà nói, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận này trong thế bất lợi hơn đối thủ.

 

26/03/2019