Tottenham đối mặt với nguy cơ mất "bộ não" Pochettino

09:12, 04/11/2017

Nguy cơ bị Real “rút ruột”

Qua hai lần đối đầu với Real Madrid, HLV Mauricio Pochettino đã thuyết phục được hoàn toàn chủ tịch Florentino Perez bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Những khi nhắc đến Pochettino, Perez thường dùng từ “My Poch” một cách thân mật. Bản thân “thuyền trưởng” Tottenham cũng bị thu hút bởi Perez và Real.
 
“Tôi rất tôn trọng Perez. Ông ấy rất thân thiện với tôi và tôi rất vui vì điều đó”, Pochettino trả lời báo chí khi nhận được câu hỏi về mối quan hệ giữa ông và chủ tịch Perez bên phía Real.
 
Tờ Daily Mail cho biết, đội chủ sân Bernabeu xem Pochettino là ứng cử viên hàng đầu thay thế HLV Zinedine Zidane. Năng lực của Pochettino đã được thể hiện khi ông tự tay rèn luyện một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ hai lần về nhì tại Premier League. Khả năng ứng chiến của nhà cầm quân người Argentina trên đấu trường Champions League cũng được thể hiện qua hai cuộc đọ sức với Real, khi Tottenham chơi thứ bóng đá hợp lý khiến nhà ĐKVĐ phải khốn khổ.
 
Pochettino phù hợp với các tiêu chí mà Real hướng đến. Nhà cầm quân người Argentina rất mát tay với các cầu thủ trẻ, trong khi sân Bernabeu hiện nay sở hữu nhiều gương mặt trẻ tài năng như Marco Asensio, Dani Ceballos, Borja Mayoral… Ngoài ra, nếu có được Pochettino, Real cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc lôi kéo các ngôi sao của Spurs là Harry Kane và Dele Alli.
 
Thêm một điểm cộng nữa của Pochettino là ông không ưa gì Barcelona. Nhà cầm quân này từng tuyên bố sẽ không bao giờ dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp, do không muốn phản bội lại đội bóng cũ Espanyol. Một HLV có tinh thần chống Barca là điều mà CĐV của Real luôn chờ đợi.
 

Chấn thương bao phủ Spurs

Việc Real đưa Pochettino vào tầm ngắm là tín hiệu báo động cho Tottenham. Bên cạnh nỗi lo dài hạn bị rút ruột, Spurs còn đang đối mặt với vấn nạn chấn thương trước mắt.
 
Theo đó, Hugo Lloris và Toby Alderweireld là hai gương mặt mới nhất phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Lloris gặp vấn đề ở cơ đùi và phải dưỡng thương khoảng 2-3 tuần. Trong khi đó, Alderweireld chấn thương gân kheo ở trận gặp Real hồi giữa tuần. Các bác sĩ hiện chưa đưa ra thời hạn mà trung vệ người Bỉ cần để hồi phục, nhưng với những chấn thương ở mức độ tương tự cầu thủ cần phải xa sân cỏ khoảng một tháng.
 
Điều đó đồng nghĩa với việc Lloris và Alderweireld sẽ phải vắng mặt ở trận gặp Crystal Palace cuối tuần này và cả derby Bắc London với Arsenal vào ngày 18/11. Trong đó, việc Lloris không ra sân đem tới những hệ lụy khó lường, bởi thủ môn dự bị Michel Vorm bắt rất tệ thời gian gần đây. Còn nhớ trong trận thua ngược West Ham 2-3 ở Cúp Liên đoàn hôm 26/10, đối phương chỉ có 3 lần dứt điểm trúng khung thành và cả 3 lần đó Vorm đều không cản được. Vì thế, việc phải sử dụng Vorm trong trận derby Bắc London với Arsenal thực sự là cơn ác mộng với Tottenham.
 
Theo thethao.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HLV Conte: "Trận đấu tại Olimpico sẽ rất khó khăn"

Phát biểu trước trận Chelsea đến làm khách trên sân AS Roma ở lượt trận thứ tư bảng C Champions League vào sáng ngày 1-11 (giờ VN),  HLV Antonio Conte nhìn nhận, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

31/10/2017
Real thua sốc đội mới lên hạng

Đá trên sân đội bóng mới lên hạng La Liga nhưng Real Madrid đã bất ngờ nhận thất bại 1-2. Trận thua này khiến Kền kền trắng đã kém Barca 8 điểm và họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

30/10/2017
4 CLB Anh trước cơ hội sớm vượt qua vòng bảng Champions League

Có tổng cộng 11 CLB đứng trước cơ hội có thể giành quyền qua vòng bảng sớm 2 lượt đấu nếu giành được những kết quả có lợi ở lượt đấu thứ 4 này, gồm: Man United, Basel (bảng A), PSG, Bayern (bảng B), Chelsea (bảng C), Barcelona, Juventus (bảng D), Man City (bảng F), Besiktas (bảng G), Tottenham và Real (bảng H).

30/10/2017
Lại chuyện số 1 Đông Nam Á

Hôm qua, trong ngày ra mắt chính thức của mình, tân Giám đốc kĩ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Chung Hea Seong đã nói đến chuyện đưa đội bóng này lên đỉnh Đông Nam Á. Nhưng bây giờ nói đến chuyện "số 1 Đông Nam Á" chắc chắn rất nhiều người... run.

27/10/2017