Morata sút hỏng luân lưu, Chelsea mất Siêu cúp Anh vào tay Arsenal

07:19, 07/08/2017

Sự thận trọng của cả Wenger và Conte

Thông qua cách 2 HLV bố trí đội hình xuất phát, chúng ta có thể cảm nhận được sự thận trọng của cả Arsenal và Chelsea, dù Siêu cúp Anh về cơ bản chỉ quan trọng hơn một trận giao hữu. Ngoại trừ sự có mặt của Alexandre Lacazette, cả Arsene Wenger và Antonio Conte đều chủ động cất đi nhũng tân binh để duy trì tính ổn định của tập thể đã gắn bó cùng nhau cả mùa bóng trước
 
Với ý đồ rõ ràng như vậy, không quá bất ngờ khi 45 phút đầu diễn ra cân bằng. Arsenal chỉ nhỉnh hơn chút xíu ở số cơ hội tạo ra, mà đáng chú ý nhất là cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc của tân binh Lacazette phút 22. Trước đó 10 phút, cũng chính Lacazette là chủ nhân của một cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng anh lại đá hụt bóng khi trước mặt chỉ còn là khung thành bỏ trống.
 
Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, cựu danh thủ Gary Lineker bình luận trên kênh BT Sport Football cho rằng, nếu Arsenal giữ được nhịp độ chơi bóng như trong hiệp 1, họ có thể ghi bàn. Đáng tiếc, suy đoán của Lineker lại… ngược hoàn toàn. Ngay đầu hiệp 2, xuất phát từ một tình huống từ trên trời rơi xuống theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Chelsea bất ngờ có bàn thắng. Victor Moses là người lập công sau một tình huống diễn ra chẳng theo quy luật nào.
 

Lacazette bỏ lỡ cơ hội của Arsenal

Lacazette bỏ lỡ cơ hội của Arsenal
 
Có vốn trong tay, Conte bắt đầu nghĩ đến việc bảo toàn. Ông rút Marcos Alonso ra sân và đưa tân binh Antonio Ruediger vào sân. Ruediger là tân binh đã ngốn của Chelsea 30 triệu bảng tiền chuyển nhượng và được cho rằng có thể thay thế xứng đáng vai trò của John Terry. Đáng tiếc, ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên, Ruediger lại chính là tội đồ.
 

2 tân binh thay nhau làm tội đồ

Phút 82, từ một tình huống treo bóng rất cơ bản, Arsenal có bàn gỡ nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của tân binh Sead Kolasinac. Xem lại từ góc máy quay đặt sau khung thành mới nhận ra, Ruediger chính là người đã không theo kịp tình huống di chuyển của Kolasinac. Sẽ chẳng có vấn đề gì quá lớn với Chelsea nếu họ chỉ thua một trận như Siêu cúp Anh, nhưng tân binh mang trên vai nhiều kỳ vọng như Ruediger lại mắc sai lầm thì thật sự đáng lo ngại. 
 
90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số 1-1 đẩy 2 CLB tới loạt luân lưu. Và rồi thêm những bi kịch khác xảy ra với Chelsea. Đầu tiên là cú đá hỏng cực kỳ vô duyên của… thủ thành Courtois (tại sao anh lại được Conte giao đá penalty vẫn còn là một bí ẩn). 
 

Moses ghi bàn mở tỉ số

Moses ghi bàn mở tỉ số
 
Nhưng thảm họa kế tiếp mới thật sự khiến Conte lo sợ: Alvaro Morta bước lên và sút ra ngoài. Sau Ruediger, đến lượt tân binh còn được đặt nhiều kỳ vọng hơn nữa đóng vai tội đồ trong trận đấu ra mắt chính thức. Có rất nhiều người đã cho rằng, giá trị của Morata bị thổi phồng so với cái tầm thật sự của anh. Chưa dám khẳng định kết luận này đúng hay sai, nhưng trước mắt, chắc chắn là tân binh người Tây Ban Nha này đang chịu rất nhiều áp lực. Nên nhớ rằng ở Chelsea, lời nguyền dành cho những cầu thủ mặc áo số 9 là rất nặng.
 
Vậy là mùa bóng mới đã khởi đầu khá thành công với Arsenal, nhưng thật sự là một thảm họa với Chelsea. Tân binh chưa thật sự hòa nhập, lối chơi của Conte có dấu hiệu bị bắt bài, lực lượng mỏng không đủ để trải cả 4 đấu trường. Mây mù đang che lối Chelsea. 
Nguồn tin: Bongdaplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lukaku tiếp tục nổ súng, M.U thắng dễ Valerenga

Trong trận giao hữu trên đất Na Uy gặp Valerenga, M.U đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà 3-0 nhờ các pha lập công của Marouane Fellaini, Romelu Lukaku và tài năng trẻ Scott McTominay.

31/07/2017
Everton và AC Milan khởi đầu suôn sẻ ở Europa League

Hai cái tên đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua là Everton và AC Milan đã có khởi đầu khá suôn sẻ ở lượt đi vòng sơ loại Europa League diễn ra đêm qua (28/7).

28/07/2017
Hành trình từ vô danh tới giá trị 180 triệu euro của Mbappe

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real đã đạt thỏa thuận mua Kylian Mbappe từ Monaco với giá 180 triệu euro. Chỉ trong vòng hơn 1 năm rưỡi, Mbappe đã phát triển từ cầu thủ vô danh tới mức giá kỷ lục nói trên.

28/07/2017
Bế mạc Giải vô địch Cầu lông tỉnh Hà Giang năm 2017

BHG - Ngày 24.7, Sở VH,TT&DL tổ chức bế mạc Giải vô địch Cầu lông tỉnh Hà Giang năm 2017, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tiếp tục triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

27/07/2017