Đắk Lắk: Hàng tỷ đồng bốc hơi theo chủ hụi
Phó trưởng Công an xã Nguyễn Thanh Trúc đang làm việc với các PV. |
Chiều 6/6, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó trưởng Công an xã Cuôr Dăng, huyện CưM'gar cho biết: Sau khi bà Nguyễn Thị Lang (hộ khẩu thường trú tại Chợ Cuôr Dăng - CưM'gar) bỏ trốn ôm theo hàng tỷ đồng của bà con vào ngày 4/6 thì tình hình an ninh trật tự tại địa phương đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Hàng chục hộ dân xót xa vì bị chiếm đoạt tiền đã chia nhau đi tìm bà Lang để đòi nợ.
Công an xã đã phải cử lực lượng trực trước căn nhà của bà Lang tại chợ Cuôr Dăng để đề phòng người dân manh động đập phá.
Các hộ dân sống gần nhà bà Lang cho biết: Thường ngày bà Lang nhận cắt may quần áo cho khách, bà ta tỏ ra là người hiền lành, không va chạm với ai!
Còn chị L. - một nạn nhân của bà Lang thì cho rằng: Sở dĩ chị bị lừa gần 250 triệu đồng một cách dễ dàng là vì lãi suất mà bà ta đưa ra là rất cao. Thời gian đầu, bà ta thanh toán sòng phẳng, đúng hẹn. Nhiều người trong nhà không có tiền cũng đi vay ngân hàng hoặc vay người khác để về cho bà Lang vay lấy lãi! Người mất nhiều nhất lên đến gần 800 triệu đồng!
Bà V. - một nạn nhân cho chúng tôi xem những tờ giấy biên nhận sơ sài và nói: Khi đưa tiền, bà ta viết cho tôi tờ giấy như thế này, tin nhau là chính, không ngờ!
Ông Nguyễn Thanh Trúc cho biết: Trước ngày bỏ trốn, bà Lang có làm đơn gửi Công an xã xin tạm vắng tại địa phương với lý do không đủ khả năng trả nợ! Sau 2 ngày bà Lang bỏ trốn, con số nạn nhân viết đơn trình báo với Công an xã đã lên đến mấy chục, và số tiền lên đến trên 4 tỷ đồng!
Với một xã nghèo, từng ấy tiền là bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt! Nhiều gia đình đang đứng trước cảnh trắng tay, ly tán vì nợ nần. Hậu quả của vụ việc là rất lớn.
Hiện Công an xã đã có báo cáo lên cấp trên để giải quyết. Theo ông Trúc, trong những ngày tới, Công an xã sẽ cố gắng ổn định tình hình, ngăn chặn không để những việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.
Ý kiến bạn đọc