Xuân về điện sáng Đông Mơ, Bản Sương
BHG - Sau gần 10 năm mòn mỏi chờ đợi, những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, niềm vui đến sớm với người dân thôn Đông Mơ và Bản Sương, xã Đông Minh (Yên Minh) khi điện lưới Quốc gia đã thắp sáng các ngôi nhà trong bản.
Người dân Đông Mơ, Bản Sương sử dụng máy nghiền phục vụ cuộc sống. |
Đông Mơ và Bản Sương là 2 trong số những thôn được đầu tư cấp điện lưới Quốc gia sớm nhất của xã Đông Minh. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, năng lực của nhà thầu thi công yếu nên kéo dài tới 10 năm. Đồng chí Mùng Văn Tiên, Chủ tịch UBND xã Đông Minh hồ hởi khoe: Công trình cấp điện Bản Sương hoàn thành cuối năm 2018, còn Đông Mơ thì vừa đóng điện những ngày đầu năm 2019. Bà con mừng lắm, họ gọi anh em, bạn bè, mời lãnh đạo xã đến tổ chức tiệc, thắp điện cả đêm để trò chuyện.
Gia đình chị Mùng Thị Chộm, thôn Bản Sương đã mua ti vi để nắm bắt thông tin thời sự và học tập kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. |
Thời điểm này, 2 dự án cấp điện ở Đông Mơ, Bản Sương đã hoàn thành, từ người già đến trẻ nhỏ đều vui mừng, phấn khởi. Bí thư Chi bộ thôn Bản Sương Vàng Thị Cha cho biết: Thôn có 20 hộ dân, trong đó có 10 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và 4 hộ trung bình. Nhiều năm nay các hộ mong mỏi điện lưới Quốc gia để tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước hiện thực ước mơ xóa đói, giảm nghèo. Còn Trưởng thôn Đông Mơ Hoàng Văn Sương vui mừng nói: Nhiều năm qua, cứ đến tối là cả thôn chìm trong màu đen, con gà lên chuồng thì người dân cũng lên giường ngủ. Muốn sạc pin điện thoại phải ra trung tâm xã, khổ lắm! Thế nên khi điện Quốc gia về làng, các hộ trong thôn đều tổ chức ăn mừng.
Đông Mơ và Bản Sương có 57 hộ dân; hầu hết thuộc diện nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Ngay khi công trình cấp điện hoàn thành, nhiều hộ đã mua sắm các vận dụng sinh hoạt hiện đại trong gia đình; đầu tư tư liệu sản xuất như máy băm rau, thái cỏ, nghiền ngô… giải phóng bớt sức lao động.
Công trình cấp điện cho 2 thôn Đông Mơ và Bản Sương hoàn thành đúng dịp Tết đến, Xuân về đã thực sự mang đến mùa Xuân ấm áp cho người dân nơi đây.
Bài, ảnh: DUY TUẤN
Ý kiến bạn đọc