Cựu chiến binh Phạm Huy Thế làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác xã hội
BHG - Theo chân ông Linh Ngọc Xuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hùng An (Bắc Quang) đến thăm gia đình CCB Phạm Huy Thế - một trong những CCB tiêu biểu, làm kinh tế giỏi và tận tâm với công tác xã hội. Nhà ông Thế được bao quanh bởi những vườn cây ăn quả, gồm: Cam, vải, táo…; ngoài ra, ông Thế còn nuôi thêm lợn, gà để cải thiện cuộc sống.
Ông Phạm Huy Thế chăm sóc vườn táo của gia đình. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Thế cho biết: Năm 1980, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ và chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Đến năm 1985, hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về quê hương lập gia đình và làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương ông. Ông Thế chia sẻ: “Ban đầu khi mới rời quân ngũ trở về địa phương, ngày ấy nghèo lắm, khó khăn đủ mặt; may thay, nhà có mảnh vườn nên vợ chồng ông chịu khó làm vườn để kiếm thêm từng đồng vừa làm vừa tích cóp để mở rộng vườn trại của nhà”. Với bản chất của người lính Cụ Hồ, không chịu khuất phục khó khăn; ông Thế đã biến mảnh đất cằn cỗi năm xưa của gia đình thành một trang trại tổng hợp khang trang. Hiện, trang trại nhà ông có diện tích 10 ha; trong đó, 7 ha cam Giấy, còn lại là vải, ổi, táo… Ngoài trồng các loại cây ăn quả, gia đình ông còn thường xuyên nuôi khoảng 20 con lợn mỗi lứa và đàn gà vài chục con cùng ao cá… Ông Thế còn là người tiên phong trong việc xây bể Biôga để tận dụng chất thải chăn nuôi, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Với mô hình vườn – ao – chuồng, mỗi năm gia đình ông có thu nhập khoảng 200 triệu đồng.
Không chỉ là làm kinh tế giỏi, năm 2001, ông được chi bộ bầu làm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Hùng Tâm cho đến nay. Ông được đánh giá là người luôn đi đầu và có nhiều đóng góp cho địa phương; đặc biệt trong các phong trào: Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi và đưa các giống cây trồng mới cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện của địa phương vào sản xuất thâm canh... Gần đây nhất, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, ông đã đến từng nhà vận động bà con cùng đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường bê-tông dài 2 km và lắp đặt hệ thống đèn đường với hơn 1 km…
Với bản tính cần cù, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế và nhiệt tình trong công tác xã hội; nhiều năm liền, gia đình ông được tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông thực sự là tấm gương để bà con trong thôn học tập và làm theo...
Bài, ảnh: BÙI HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc