Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn

09:26, 14/05/2018

 “Chúng tôi luôn tâm niệm, Bác Hồ đang đi vắng. Chúng tôi thay mặt Người tiếp đón đồng bào và bạn bè quốc tế đến thăm. Với vinh dự ấy, mỗi cán bộ, nhân viên công tác nơi đây đều không ngừng nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị di sản của Người. Để mỗi khi nhớ về Bác, lòng ta thêm trong sáng hơn”, Trưởng phòng Tuyên truyền - Giáo dục, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Cù Thị Minh chia sẻ.

Những người kể chuyện Bác Hồ

Nằm trong khuôn viên rộng 14,7ha, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Di tích Phủ Chủ tịch) được bảo tồn gần như nguyên vẹn với khoảng 4.000 di tích bất động sản, tài liệu, hiện vật gốc cùng môi trường cảnh quan. Nơi đây, mỗi năm có từ 2,5 đến 2,7 triệu lượt đồng bào và bạn bè quốc tế tới viếng thăm, thể hiện niềm ngưỡng vọng dành cho lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đón tiếp, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc cho lượng du khách rất lớn ấy là 14 cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên truyền - Giáo dục thuộc Di tích Phủ Chủ tịch. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là tình cảm thiêng liêng nhất dành cho Người.

Bác Hồ với các cháu Thiến niên nhi đồng. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ với các cháu Thiến niên nhi đồng. Ảnh: Tư liệu


Trưởng phòng Tuyên truyền - Giáo dục Cù Thị Minh cho biết: Di tích Phủ Chủ tịch là điểm tham quan hàng đầu của Thủ đô và cả nước nên công tác hướng dẫn, đón tiếp khách nơi đây chưa khi nào hết bận rộn. Vào dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, dòng người về thăm viếng di tích có khi tới 40.000 lượt người khiến chúng tôi phải tăng ca, làm việc thông trưa dưới điều kiện hoạt động ngoài trời khi nóng bức, lúc mưa, lạnh. Tuy vậy, ai cũng cảm thấy tự hào, vinh dự được đứng tại nơi đây, đón tiếp khách của Bác tới thăm.

Cũng chính bởi vậy, giữ giọng ổn định, truyền cảm… là một trong những thách thức với người làm công tác hướng dẫn tại Di tích Phủ Chủ tịch bởi cường độ làm việc lớn, môi trường làm việc khắc nghiệt, di chuyển liên tục, dễ làm ảnh hưởng tới thanh quản và giọng nói. Một yêu cầu cấp thiết cũng là thách thức lớn hơn với họ là việc thay đổi bài thuyết minh cho phù hợp với đối tượng tiếp nhận, phần việc khiến các hướng dẫn viên thường xuyên phải làm việc thâu đêm để sưu tầm tài liệu, soạn thảo khung thuyết minh cũng như không ngừng học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ đồng nghiệp. “Khối lượng khách lớn, đa dạng, đủ mọi giới, mọi tầng lớp; rồi thời gian của mỗi đoàn khách khác nhau, nên chúng tôi luôn phải chủ động để bảo đảm dung lượng thông tin cũng như những câu chuyện dẫn dắt sinh động, đáp ứng nguyện vọng tìm hiểu về cuộc đời giản dị, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác”, Trưởng phòng Tuyên truyền - Giáo dục Cù Thị Minh chia sẻ.

Sẵn sàng đón tiếp khách trước giờ di tích mở cửa, ra về sau khi người khách cuối cùng rời khỏi; làm việc ngày nghỉ, lễ Tết là đặc thù công việc khiến những người làm công tác hướng dẫn tại Di tích Phủ Chủ tịch phải hy sinh rất nhiều. Chị Phan Thị Hoài, người có 10 năm làm hướng dẫn viên tại đây chia sẻ: “Chồng tôi là bộ đội, đóng quân ở xa. Để bảo đảm nhiệm vụ, tôi thường đưa con đến trường từ trước giờ mở cửa. Cháu ngoan và hiểu công việc của mẹ nên tôi yên tâm theo đuổi công việc yêu thích bấy lâu”. 

Và kỷ niệm cuộc đời

Với cán bộ, công nhân viên của Di tích Phủ Chủ tịch nói chung, những người làm công tác hướng dẫn khách nói riêng, được tìm hiểu, sưu tầm các câu chuyện về Bác là niềm hạnh phúc, bởi mỗi câu chuyện, sự kiện về Người đều có ảnh hưởng tích cực tới đời sống, tâm hồn, khiến họ thêm yêu, thêm tự hào với nhiệm vụ thiêng liêng đã và đang gắn bó. Nhiều người trong số họ còn có cả những cuốn nhật ký ghi lại các câu chuyện mới sưu tầm, những vị khách đặc biệt, những kỷ niệm về Người. Suốt bao năm công tác tại đây, những câu chuyện, kỷ niệm như thế cứ đầy ắp lên qua từng trang nhật ký.

Hướng dẫn viên Hà Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Giáo dục, nhớ như in lần làm thuyết minh cho đoàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng về thăm di tích. Kết thúc chuyến thăm, một bà mẹ miền Nam đã run run cầm tay cô và nói: “Lần đầu tiên mẹ được ra Thủ đô, được viếng Bác Hồ, nghe con kể về cuộc sống của Người, những tình cảm Người dành cho dân, cho nước, thế là mẹ đã thỏa ước mong. Sau chuyến đi này, dẫu có nhắm mắt xuôi tay, mẹ cũng yên lòng”. Đối với chị Hà Thị Thắm, đây có lẽ là một trong những kỷ niệm xúc động, khó quên nhất trong cuộc đời công tác, bởi câu nói ấy giúp chị hiểu sâu sắc hơn tình cảm giản dị mà thiêng liêng của mỗi người dân dành cho Bác. 

Hướng dẫn viên Phan Thị Hoài lại nhớ nhất lần đón tiếp đoàn khách nước ngoài viếng thăm Di tích Phủ Chủ tịch, trong đó có Giáo sư Cốc Nguyên Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học - Xã hội Trung Quốc, người có nhiều tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ. Chị Phan Thị Hoài kể: “Giáo sư không ngừng nhắc đến niềm xúc động, hồi hộp suốt thời gian trước khi vào Lăng viếng Bác. Khi thấy hình hài của Người, ông nghiêng mình cung kính và khẽ khàng nói “Cháu chào Bác”. Khi trở ra, ông có kể với tôi, lý do ông chọn ngành học Ngôn ngữ Phương Đông và nghiên cứu về tiếng Việt là: Vì Việt Nam có Bác Hồ Chí Minh”.

Một điểm chung giữa những người làm công tác hướng dẫn viên tại Di tích Phủ Chủ tịch khi được hỏi “Điều gì khiến họ luôn muốn gắn bó với công việc nhiều áp lực, thử thách này”, câu trả lời là những dòng lưu bút, cảm tưởng mà những vị khách khi đến đây đã thể hiện một tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác Hồ. Đó là hình tượng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là di sản của Người để lại cho nhân loại, điều mà mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Theo Báo Hà Nội mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chị Nguyễn Thị Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm

BHG - Là cán bộ thuộc Sở Y tế, chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1977 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, xứng đáng tấm gương sáng của ngành. Thân thiện, cởi mở là ấn tượng đầu tiên khi được gặp chị Hòa. Được biết, trước khi chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh, chị Hòa công tác tại Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế, thực hiện nhiệm vụ đi cơ sở tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh...

27/04/2018
Vương Văn Cường - Trưởng thôn gương mẫu

BHG - Anh Vương Văn Cường (sinh  1982), dân tộc Dao ở thôn Tân Sơn, xã Minh Tân (Vị Xuyên) được nhiều người biết đến là Trưởng thôn tận tụy, gương mẫu với công việc. Với quyết tâm, ý chí vượt khó và sự nhiệt tình trong công tác xã hội, anh được bà con yêu mến, tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Tân Sơn. Mặc dù mới làm Trưởng thôn được hơn một năm, nhưng anh Vương Văn Cường luôn được bà con trong thôn yêu mến, tin tưởng...

26/04/2018
Nữ Thượng úy Công an Nhân dân tận tụy với công việc

BHG - Sinh năm 1984, chị Cao Thị Liên - cán bộ Phòng Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã có 14 năm trong nghề. Với sự tận tụy, nhiệt huyết, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập và noi theo. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với chị Liên, đó là sự nhiệt huyết với công việc, tận tụy phục vụ người dân, thân thiện và rất dễ gần. Được biết, từ tháng 6.2014 chị Liên công tác tại Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CMND) thuộc Phòng PC64 Công an tỉnh...

20/04/2018
Hoàng Quang Hồng thoát nghèo nhờ phát triển giống lúa bản địa và chăn nuôi

BHG - Anh Hoàng Quang Hồng (sinh năm 1970) là tấm gương làm kinh tế giỏi của thôn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. Anh Hồng thoát nghèo nhờ sự tận tâm với hai giống lúa bản địa nổi danh là Khẩu Mang và Nếp Hái. Gia đình anh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phòng trào thi đua của tỉnh Hà Giang năm 2017. Khẩu Mang và Nếp Hái là hai giống lúa bản địa đang cần được bảo tồn và phát triển. Theo anh Hồng, hai giống lúa này có chất lượng cao, tuy nhiên trước đây vì chưa hiểu hết giá trị, lại lo ngại năng suất thấp nên người dân ít gieo trồng...

20/04/2018