Cô sinh viên người Dao nỗ lực vượt khó, học giỏi
BHG - Trong buổi gặp mặt, vinh danh những học sinh, sinh viên tiêu biểu là con em các gia đình trên địa bàn huyện Bắc Quang đang học tập tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học nhân dịp về quê vui Xuân, đón Tết. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những nỗ lực, cố gắng vượt khó, học giỏi của Đặng Thị Nhị, sinh viên năm thứ 3 Đại học Nông - lâm Thái Nguyên.
Sinh viên Đặng Thị Nhị trong buổi gặp mặt học sinh, sinh viên ưu tu nhân đầu Xuân Mậu Tuất. |
Nhị là con út trong một gia đình người dân tộc Dao ở thôn Khuổi Mù, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang). Thôn Khuổi Mù có gần 70 hộ, chủ yếu là đồng bào Dao sinh sống. Nếu ai chưa từng đặt chân đến nơi đây, chỉ cần đọc tên địa danh cũng sẽ cảm nhận được những khó khăn, vất vả của bà con nơi đây.
Do hoàn cảnh gia đình đông anh, em và rất khó khăn, đất canh tác ít, nên anh, chị, em của Nhị chỉ được học cho biết chữ rồi theo bố mẹ đi làm thuê kiếm sống. Ngay từ ngày còn nhỏ, giống như các bạn học trong bản, ngoài thời gian đến trường, Nhị còn phải giúp gia đình làm nương, chăn trâu…
Chứng kiến cái nghèo cả về kinh tế, kiến thức văn hóa cứ đeo đẳng truyền kiếp nhiều thế hệ dân trong làng, Đặng Thị Nhị đã sớm ý thức được việc tập trung vào học tập cho thật tốt để có cơ hội thay đổi số phận. Những năm trước đây, mặc dù điều kiện học tập rất khó khăn, nhưng nhiều năm liền, Nhị luôn là trò ngoan, học khá. Đặc biệt, khi thi đỗ vào Trường Đại học Nông - lâm Thái Nguyên, cũng là lúc em có nhiều thời gian hơn dành cho học tập. Trong thời gian hai năm rưỡi học tập, rèn luyện tại trường, Nhị luôn là đoàn viên ưu tú và có thành tích học tập xuất sắc và được nhận học bổng của trường. Với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, số tiền mà gia đình em chắt chiu gửi cho em hàng tháng không đủ để chi phí sinh hoạt tối thiểu; nên em phải tranh thủ làm thêm để phục vụ cho việc học tập và chi phí sinh hoạt cá nhân.
Trong buổi gặp mặt vinh danh học sinh, sinh viên ưu tú do địa phương tổ chức; Đặng Thị Nhị chia sẻ mơ ước rất bình dị và đáng trân trọng “Năm mới, em mong ước cho bố mẹ, người thân luôn mạnh khỏe; bản thân em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau khi ra trường có việc làm ổn định, với kiến thức học tập được ở trường, em sẽ giúp người quê em khai thác có hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng; để đời sống của bà con dần vơi bớt đi nhọc nhằn”
Dù chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan, nhưng với tất cả những gì đã làm được; Đặng Thị Nhị mãi là niềm tự hào của gia đình và bản nghèo quê hương em.
Bài, ảnh: Nguyễn Doãn Thiện
(Văn phòng HĐND – UBND huyện Bắc Quang)
Ý kiến bạn đọc