Hà Giang

Nông dân Nguyễn Văn Hữu làm kinh tế giỏi

16:54, 08/08/2014

HGĐT- Anh Nguyễn Văn Hữu (sinh 1980), trú tại đội 3, thôn Hai Luồng, xã Trung Thành (Vị Xuyên) là tấm gương sáng về người nông dân làm kinh tế giỏi.


Xây dựng gia đình và ra ở riêng từ năm 2009, với số tiền ít ỏi anh đã đầu tư chăn nuôi lợn để làm kinh tế gia đình. Lứa đầu tiên, anh nuôi 10 con lợn thịt, đàn lợn đang lớn nhanh trông thấy mỗi con khoảng 40- 50 kg thì bỗng nhiên lăn ra chết dịch. Sau khi báo cho cán bộ Thú y, anh biết đây là loại bệnh dịch Lép tô khó chữa trị.


Làm ăn không may mắn, vốn liếng cạn kiệt; nhưng không chịu khuất phục sự đói nghèo, anh đã tiếp tục tìm hiểu, học hỏi những người chăn nuôi có kinh nghiệm và tìm hiểu thông tin qua sách báo; đồng thời, anh tiếp tục vay vốn của anh em, bạn bè để đầu tư nuôi tiếp. Lần này, anh nuôi 15 con lợn và đầu tư theo hướng nuôi công nghiệp. Sau 4 tháng, lứa lợn đầu đã cho cho xuất chuồng, bình quân đạt từ 80- 90kg/1 con. Với giá bán trên thị trường là 40.000đồng/1kg; anh thu về hơn 50 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 20 triệu.


Thắng lợi bước đầu, đã đem lại cho anh sự phấn khích để tiếp tục mở rộng chuồng trại; đến nay, đàn lợn của anh đã tăng lên mỗi lứa 120 con. Trong các năm 2012, 2013, anh đã có mức thu ổn định từ 100 - 150 triệu đồng tiền lãi. Ngoài làm kinh tế giỏi, năm 2014 anh đã giúp cho 5 hộ nghèo về con giống, vốn, thức ăn chăn nuôi và kỹ thuật. Đến nay các hộ nghèo được anh giúp đỡ đều có thu nhập ổn định, hộ nào trong chuồng cũng có từ 10 - 15 con lợn nái và lợn thịt. Dự kiến cuối năm 2014, số hộ nghèo được anh giúp sẽ thoát nghèo.


Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Hữu còn luôn là tấm gương về chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và đóng góp nghĩa vụ tại địa phương; đầu năm 2014, anh đã hiến cho thôn 150 m2 đất để ở rộng đường giao thông liên thôn.


Dương Nhật Tân (UBND xã Trung Thành - Vị Xuyên)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cựu binh Hoàng Công Long làm giàu nơi đất khó
HGĐT - Trở về quê hương sau 15 lao động bên đất nước Nga xa xôi, đôi vợ chồng cựu chiến binh (CCB) Hoàng Công Long lại chọn cho mình mảnh đất Mèo Vạc gian khó để phát triển kinh tế gia đình. Đã nhiều lần tưởng chừng phải bỏ cuộc nơi đất khó nhưng với quyết tâm và bản lĩnh của người chiến sĩ năm xưa đã giúp gia đình anh bám trụ nơi mảnh đất biên cương để hiện thực ước mơ làm
29/05/2014
Bệnh binh Vàng Kháy Sèng vươn lên thoát nghèo
HGĐT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong những năm qua, các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung, xã Ngán Chiên nói riêng đã khắc phục khó khăn, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, là những “chiến binh” đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình và trở thành những tấm gương tiêu biểu
26/07/2014
“Ông Cựu binh” ở Nam Sơn
HGĐT- Đến xã Nam Sơn (Hoàng Su Phì), hỏi ông Chỉnh chủ xưởng sản xuất, chế biến chè lớn nhất nhì xã, không ai không biết ông. Nhưng, bà con nơi đây còn quen gọi ông là “ông Chỉnh cựu binh”. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Kỳ Lâm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra, năm 1986 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc; ông gia nhập quân ngũ
24/07/2014
“Mẹ” Thủy của người dân Sủng Khể
HGĐT- Với những người nông dân ở thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) thì chị là một “bà đỡ” bởi nhiều lần mang tiền nhà giúp người nghèo khó, cho nuôi rẽ trâu, bò để tạo điều kiện giúp họ thoát nghèo, sẵn sàng cho gạo khi họ thiếu ăn. Câu chuyện hiếm nhưng có thật ấy đều xuất phát từ việc “học tập” và “làm theo” gương Bác Hồ vĩ đại của người phụ nữ dân tộc Dao mang tên
24/06/2014