Những hình ảnh trong Lễ hội Cúng thần rừng "Mo Đổng Trư" ở Hoàng Su Phì

15:33, 08/03/2019

BHG - Cứ đến ngày 2.2 (âm lịch) hàng năm, bà con dân tộc Nùng xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì lại cùng nhau tổ chức Lễ hội cúng thần rừng “Mo Đổng Trư” tại rừng cấm thuộc thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ để cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa mùa màng bội thu. Trong không gian thiêng của khu rừng cấm, tất cả mọi người tham gia Lễ hội đều tự nguyện tuân thủ quy định: Không nói tục, chửi bậy, ai cũng phải từ tốn giữ mình... Tất cả mọi việc từ chuẩn bị lễ, chế biến thức ăn đều do đàn ông đảm nhiệm. Sau khi lễ tế kết thúc, thầy chủ tế và các bậc cao niên, các trưởng thôn trong xã sẽ thụ hưởng trước các món chín để làm phép, còn toàn bộ số thịt được mang đi chế biến thành các món ăn để mọi người trong bản cùng thụ lộc.

Miếu thờ Thần rừng “Mo Đổng Trư” trên đỉnh rừng thiêng tại thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì).
Miếu thờ thần rừng “Mo Đổng Trư” trên đỉnh rừng thiêng tại thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì).

Ngay sau khi tổ chức xong việc cúng tế, bà con trong bản tham gia múa những trò chơi, điệu múa mang đậm màu sắc tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Nùng, như: Múa ngựa, ném còn, đi cà kheo… Lễ hội cúng thần rừng “Mo Đổng Trư”đã thu hút đông đảo khách du lịch thập phương tham gia và hiểu biết hơn về Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia của người dân tộc Nùng tại xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì.

 

Với phong tục của người dân tộc Nùng tất cả các lễ vật dâng lên Thần rừng đều do đàn ông trong làng đảm nhiệm, chế biến.
Với phong tục của người dân tộc Nùng tất cả các lễ vật dâng lên Thần rừng đều do đàn ông trong làng đảm nhiệm, chế biến.

 

Với những lễ vật ngon nhất từ thịt: trâu, bò, gà được các Nghệ nhân dân gian uy tín nhất trong làng làm lễ cúng dâng lên Thần rừng.
Với những lễ vật ngon nhất từ thịt: trâu, bò, gà được các Nghệ nhân dân gian uy tín nhất trong làng làm lễ cúng dâng lên Thần rừng.

 

Sau lễ cúng, các nghệ nhân dân gian cùng nhau xem bói bằng xương đùi gà cầu mong một năm bình an cho dân làng.
Sau lễ cúng, các nghệ nhân dân gian cùng nhau xem bói bằng xương đùi gà cầu mong một năm bình an cho dân làng.

 

 

Kết thúc phần lễ dâng hương, tại chân rừng thiêng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT truyền thống của dân tộc Nùng diễn ra thu hút đông đảo du khách thập phương đến xem, cổ vũ.
Kết thúc phần lễ dâng hương, tại chân rừng thiêng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT truyền thống của dân tộc Nùng diễn ra thu hút đông đảo du khách thập phương đến xem, cổ vũ.

 

 

Sau khi hoàn tất cả thủ tục cúng Thần rừng, toàn bộ số vật phẩm sẽ được chế biến cho mọi người thụ lộc ngay tại rừng thiêng…
Sau khi hoàn tất cả thủ tục cúng Thần rừng, toàn bộ số vật phẩm sẽ được chế biến cho mọi người thụ lộc ngay tại rừng thiêng…

 

Thiếu nữ dân tộc Nùng trong ngày hội.
Thiếu nữ dân tộc Nùng trong ngày hội.

Phóng sự ảnh của: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xốn xang "Mùa Xuân" nơi miền Tây Hà Giang

BHG - "Quê em đó anh ơi, hãy lên vào mùa Xuân…" ngoài đánh yến, ném còn, mùa này lên miền Tây Hà Giang ta còn bắt gặp sắc hoa đào và hoa mận đầy quyến rũ. Hiếm có nơi nào, du khách có thể dễ dàng được hòa mình giữa vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, đặc biệt là của những sắc hoa Xuân biên cương nơi đây. Xen giữa sắc thắm của các loại hoa đào, lê, mận, cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây cũng thật sự cuốn hút, rực rỡ với những bộ trang phục chẳng khác nào những bông hoa tô điểm cho đất trời trong lành...

27/02/2019
Lễ hội Đình Mường xã Khuôn Lùng

BHG - Sáng 21.2, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) tổ chức Lễ hội Đình Mường năm 2019. Tới dự có lãnh đạo huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc xã Khuôn Lùng và khu vực lân cận.

25/02/2019
Cột đá Thạch Sơn Thần tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ)

Cột đá Thạch Sơn Thần tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ)

21/12/2018
Sông Nho Quế - Dải lụa xanh giữa "Miền đá khát"

BHG - Mèo Vạc – vùng đất hoang sơ nơi địa đầu cực Bắc chứa đựng vẻ đẹp kỳ vĩ và đầy chất thơ. Dưới chân "Đệ nhất hùng quan" Mã Pì Lèng, dòng Nho Quế như dải lụa xanh uốn mình, vẽ lên bức tranh thiên nhiên mê hoặc lòng người. Người ta ví dòng Nho Quế như mái tóc người thiếu nữ, mang vẻ đẹp và sức hút lạ kỳ khiến kẻ lữ hành phải dừng bước để đắm say. Không chỉ tô điểm cho bức vẽ thiên nhiên kiệt tác, Nho Quế còn mang giá trị lớn về phát triển du lịch sinh thái. ..

18/10/2018