Tạp chí Văn nghệ Hà Giang đồng hành cùng bạn đọc
Xuân 2019 - Khi tờ lịch cuối cùng năm 2018 đã hết, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Nếu thời gian là một con tàu, thì mỗi sân ga là một mùa Xuân. Chính cái sân ga ấy là một điểm dừng để cho con tàu định hình lại mình sau một chặng đường dài ra sao, hiệu quả thế nào? Và để lại tiếp tục một chặng đường mới trong tương lai? Cũng giống như con tàu của mùa Xuân, “con tàu” Tạp chí Văn nghệ Hà Giang đã về sân ga văn học, nghệ thuật (VHNT), để rồi lại chuẩn bị cho một hành trình mới.
Lãnh đạo HVNT tỉnh tặng Giấy khen cho các hội viên. ảnh: My Ly |
Tạp chí Văn nghệ Hà Giang là một trong ba cơ quan báo chí ở địa phương nằm trong hệ thống báo chí Quốc gia; là diễn đàn VHNT của các văn nghệ sĩ và bạn đọc Hà Giang cùng bạn đọc trong nước. Một năm đã đi qua với biết bao khó khăn, trở ngại do những yếu tố khách quan và cả chủ quan tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, thông qua loại hình VHNT, bao gồm các thể loại: Văn xuôi, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn – sân khấu, nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian và lý luận phê bình VHNT.
Lãnh đạo các phòng, ban và Hội VHNT thành phố Hà Giang tặng hoa chúc mừng 3 tác giả thơ: Hoàng Lực Ân, Vũ Hồng Thanh và Xuân Tư - những người có đóng góp trong lĩnh vực sáng tác văn học. Ảnh: THANH THỦY |
Tạp chí Văn nghệ Hà Giang hiện nay xuất bản định kỳ một tháng/số với số lượng 500 cuốn/kỳ, phát hành tới tất cả các cơ quan, ban, ngành tỉnh; xã, phường, thị trấn; một số cơ quan chuyên môn thuộc các huyện, thành phố; đồn Biên phòng; luân phiên các trường học … và gửi biếu các cơ quan chức năng ngành Trung ương; trao đổi với Hội VHNT 63 tỉnh, thành phố…
Vượt lên tất cả là trách nhiệm của người văn nghệ sỹ được làm “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, văn nghệ của Đảng, như Bác Hồ đã dạy; là sự đam mê nghề nghiệp, là biết cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho nhiệm vụ được giao. Hòa vào dòng chảy chung của VHNT cả nước, đội ngũ văn nghệ sỹ Hà Giang có những khó khăn mang tính đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới, hoạt động trên địa bàn giao thông đi lại rất khó khăn, phức tạp; khí hậu khắc nghiệt, mùa đông giá lạnh thấu xương, mùa mưa sạt lở núi, tắc đường, sông suối nước dâng, lũ cuốn… Ấy vậy mà các văn nghệ sỹ Hà Giang vẫn bám sát hơi thở của cuộc sống, đi vào các vùng sâu, vùng xa, biên giới hẻo lánh để sáng tạo nên những tác phẩm truyện ngắn, ký, những bài thơ, những bức ảnh sinh động, vẽ nên những bức tranh đẹp, viết lên những ca khúc… khơi dậy nguồn máu nóng trong mỗi con người; sưu tầm, nghiên cứu làm sống lại những tác phẩm văn học dân gian vô cùng độc đáo, mang bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc trên mảnh đất Hà Giang. Mỗi một tác phẩm về chủ đề xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về đời sống, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo… được các văn nghệ sĩ sáng tác, giống như những liều thuốc bổ, liều thuốc chữa bệnh… đã góp một phần bé nhỏ vào cuộc sống, làm thức tỉnh tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi người, tạo nên một sức mạnh tổng hợp để mỗi con người sống và hành động có ý nghĩa nhân văn cao. Chúng ta có thể hình dung một nhà văn già, một nghệ sỹ nhiếp ảnh, một họa sỹ, một nhạc sỹ, một nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian… đã ngoài 70, 80 tuổi, lẽ ra họ sẽ tại gia, hưởng tuổi già, vui đùa với cháu, chắt…? Nhưng chắc chắn chúng ta đã gặp trong đời thường ở nhiều nơi, rất nhiều văn nghệ sỹ ấy hôm nay vẫn đang đốt cháy hết mình nguồn năng lượng VHNT cho quê hương Hà Giang và đất nước.
Cái gì đã khiến họ - những văn nghệ sỹ làm như vậy? Phải chăng đó là tình yêu đất nước, quê hương, là lòng trung thành với Đảng, Bác Hồ đã dạy dỗ, dìu dắt họ đến với VHNT cách mạng. Họ vui cái vui của nhân dân, họ đau cái đau của nhân dân… Và một điều không thể thiếu trong họ, đó là lòng đam mê nghề nghiệp đến cháy bỏng, họ sẽ như một ngọn đèn cháy cho VHNT đến cạn dầu. Con số thống kê qua một năm hoạt động của văn nghệ sỹ Hà Giang gửi tác phầm về Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, cho thấy: Chỉ với 119 hội viên đang hoạt động, cùng 65 cộng tác viên trong tỉnh, năm 2018, họ đã sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm… được gần 1.700 tác phẩm. Bên cạnh lực lượng sáng tác VHNT trong tỉnh, lực lượng sáng tác trong nước sáng tác về Hà Giang năm 2018 có hơn 60 tác giả, với gần 700 tác phẩm… Những con số như vậy, chúng ta càng thấy lực lượng sáng tác VHNT tỉnh ta và cả nước hướng về Hà Giang như thế nào? Và chúng ta càng tin tưởng nền VHNT Hà Giang đã, đang và sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trên vùng cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam.
Năm Kỷ Hợi đã đến. Một mùa Xuân mới 2019 đã đến. Đất nước và quê hương Hà Giang đang đón một mùa Xuân về với những thành tựu rất đáng tự hào, được đi lên từ những nhọc nhằn, gian khổ, hy sinh. Hơn lúc nào hết, văn nghệ sỹ Hà Giang hôm nay và mãi mãi là lực lượng tin cậy của Đảng, của nhân dân, có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, nhất định góp phần quan trọng trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhà văn, nhà báo ĐẶNG QUANG VƯỢNG Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hà Giang
Ý kiến bạn đọc